Đức Chúa Trời Là Thành TínBài mẫu

Kết nối Cựu Ước
Mọi người đã phá vỡ mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà Ngài đã thiết lập. Tạo vật và Đấng Tạo Hóa đã từng được ràng buộc với nhau bằng mối quan hệ ban sự sống, và loài người đã phá vỡ mối ràng buộc đó bằng cách phạm tội chống lại Đấng Tạo Hóa của họ. Kể từ giây phút đó, cuộc sống tràn ngập đau đớn và thất vọng vì không có quyền năng ban sự sống của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua nó. Nhưng Đức Chúa Trời quá yêu thương con người nên không thể bỏ mặc họ trong tình trạng này, vì vậy Ngài đưa ra một loạt lời hứa để đưa dân Ngài ra khỏi tình trạng đó.
Kinh Thánh nói về một “giao ước mới” mà Đức Chúa Trời lập với dân Ngài. Giao ước này không tùy thuộc vào khả năng của con người để hoàn thành nó bằng cách yêu thương và trở nên thành tín với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, giao ước này phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Trong giao ước này, Đức Chúa Trời hứa sẽ giúp dân Ngài tuân theo luật pháp của Ngài (Giê-rê-mi 31:31 – 34). Đức Chúa Trời cũng hứa đem dân Ngài từ cõi chết đến sự sống và chăm sóc họ mãi mãi (Ê-xê-chi-ên 37:24 – 26). Tác giả Hê-bơ-rơ tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã hoàn thành và hoàn thành giao ước đó qua Chúa Giê-xu. Sự hy sinh của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại Chúa Giê-xu thay thế mọi nghi lễ trong Cựu Ước. Do đó, Chúa Giê-xu đã làm trọn các luật Cựu Ước. Ngài đã hoàn thành các điều khoản của giao ước bằng cách trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, người chịu trách nhiệm về giao ước. Ngài là thầy tế lễ đưa dân của mình vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19).
Lời cầu nguyện hôm nay:
Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn vì giao ước mới. Cảm ơn Ngài đã đưa con ra khỏi cái chết và vào cuộc sống. Amen.
Thông tin về Kế hoạch

Với những hiểu biết sâu sắc và lòng thành tâm rút ra từ Kinh thánh Chúa Giê-xu, kế hoạch đọc bảy ngày này cung cấp những ví dụ về việc Đức Chúa Trời trung thành với các giao ước của Ngài trong suốt Kinh thánh. Trong tuần này, bạn sẽ được soi dẫn bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự thành tín của Chúa Giê-xu để nhớ giữ lời hứa của chính mình với Đức Chúa Trời
More