Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Cha Yêu thương Bạn theo Pete BriscoeBài mẫu

The Father Loves You by Pete Briscoe

NGÀY 15 TRONG 16

Ngày 15

Phẩm chất Cốt lõi của người Cha

Thật đáng kinh ngạc khi Đức Chúa Trời lại yêu thương những người tội lỗi; nhưng đó là sự thật. Đức Chúa Trời yêu thương những tạo vật đã trở nên không đáng yêu và (người ta có thể nghĩ) không thể yêu thương… Tình yêu thương giữa con người được đánh thức bởi một điều gì đó nơi người được yêu thương, nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời là nhưng không, tự phát, không cần nhắc, không có nguyên nhân. Đức Chúa Trời yêu thương con người vì Ngài đã chọn yêu thương họ. —J. I. Packer, Hiểu biết Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời thật vĩ đại và không thể dò thấu. Có nhiều điều về Đức Chúa Trời hơn những gì chúng ta có thể hy vọng hiểu được trên trái đất này. Tạ ơn Chúa, từ bản thể vô cùng rộng lớn của Ngài, Ngài đã chọn bày tỏ những phần quan trọng nhất và dễ tiếp cận nhất về Ngài cho chúng ta. Và có một đặc điểm mà Ngài đã bày tỏ đó là đặc điểm đáng kinh ngạc nhất.

“…đầy dẫy ân huệ… giữ lòng yêu thương đến ngàn đời…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7)

Ngài yêu thương.

Thuộc tính này của Đức Chúa Trời là cốt lõi của tất cả những gì chúng ta tìm kiếm; câu trả lời cho tất cả các câu hỏi mà chúng ta đặt ra về việc hiểu biết Ngài và làm cho Ngài được biết đến.

"Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chúng ta hãy yêu-mến lẫn nhau; vì sự yêu-thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta." (1 Giăng 4:7-10)

Sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta đều là khát khao được yêu thương. Và mặc dù chúng ta có thể tìm thấy tình yêu thương nào đó ở mức độ hạn chế từ những sự mà thế giới ban tặng cho chúng ta, nhưng tình yêu thương đích thực mà chúng ta tìm kiếm chỉ có thể tìm thấy ở Ngài, bởi vì Ngài tình yêu thương mà chúng ta tìm kiếm.

Đức Chúa Trời ơi, con không thể tạ ơn Ngài đủ vì những gì Ngài đã làm cho con! Tình yêu thương của Ngài là vô tận và vô điều kiện. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm cho tình yêu thương đó trở nên rõ ràng trong cuộc đời con khi con tiếp xúc với người khác. Trước tình yêu thương của Ngài, con đã lạc lối, nhưng bây giờ con đã được tìm thấy! Hãy sống qua con để tình yêu thương của Ngài đem người khác đến với Ngài! Amen.

Thông tin về Kế hoạch

The Father Loves You by Pete Briscoe

Chúng ta đã được dạy dỗ từ rất sớm rằng Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng việc xem Đức Chúa Trời là Cha không phải lúc nào cũng dễ dàng—đặc biệt nếu cha trên đất của chúng ta gặp khó khăn trong việc thể hiện tình yêu thương mà chúng ta hằng mong ước. Trong nghiên cứu kéo dài 16 ngày này, Pete Briscoe hướng sự chú ý của chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Đấng thỏa mãn mọi khao khát nỗi yêu thương của chúng ta—làm nổi bật cách Kinh Thánh bày tỏ Ngài là Cha nhân lành và trọn vẹn của chúng ta.

More

Chúng tôi chân thành cảm ơn Pete Briscoe đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://petebriscoe.org/