Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Độc Thân, Sẵn Sàng Hẹn HòBài mẫu

Single, Ready To Mingle

NGÀY 5 TRONG 7

Và Chúa là Đức Chúa Trời phán, “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó”… Vì vậy, A-đam đặt tên cho tất cả gia súc, cho chim trời và cho mọi con thú trên đồng. Nhưng đối với A-đam, không tìm thấy một người trợ giúp nào phù hợp. Sáng Thế Ký 2:18, 20 (Vie2010)

Hãy lưu ý cách Kinh Thánh sử dụng từ ‘thích hợp.’ Nghĩa đen của từ này là cho một người tương đồng với người khác. Từ đồng nghĩa với từ "thích hợp" là "tương tự". Từ gốc trong tiếng Do Thái có nghĩa là "tương ứng với anh ta", hoặc "ngang hàng với anh ta." Ê-va được so sánh với A-đam không chỉ có nghĩa là cô ấy phù hợp với anh ấy theo giới tính mà còn phù hợp với anh ấy trong nhiệm vụ.

Giống như một chiếc chìa khóa hoàn hảo khi cho vào ổ khóa và bấm mở, vì vậy Đức Chúa Trời đã dự định mối quan hệ lãng mạn vừa khít hoàn hảo và bấm vào. Đó là điều kiện duy nhất mà A-đam tìm kiếm ở một người bạn đời.

Khả năng so sánh là bài kiểm tra để xác định người mà anh ấy sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình với những người thân thiết. Nhận định này vẫn còn cho đến ngày nay đối với các mối quan hệ tin kính. Tôi muốn trình bày yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi giải quyết vấn đề so sánh. Tôi gọi nó là "Nhân tố Christ".

Phao-lô nói với Cô-rinh-tô rằng "vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa ". Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng cả hai người phải tương đồng về yếu tố Đấng Christ, nghĩa là nếu bạn sống trong Đấng Christ, bạn có thể kết hôn với bất kỳ ai bạn thích miễn là người đó cũng sống trong Đấng Christ.

Phao-lô không bảo mọi người kết hôn với người mà họ mong muốn miễn là họ tin vào Chúa. Người Hồi giáo tin vào Chúa. Người Mormons tin vào Chúa. Những con quỷ tin vào Chúa và thậm chí run sợ trước tên của Ngài, nhưng chúng vẫn đang đi xuống địa ngục. Tin là chưa đủ cho hôn nhân, họ phải theo Chúa Giê-xu. Người bạn muốn hẹn hò có phải là người sống trong Chúa không? Họ đã ăn năn chưa? Họ đã được rửa tội bằng nước chưa? Họ có tham dự nhà thờ và phục vụ không? Họ có phải là một phần của một nhóm nhỏ? Họ có đóng góp của cải không? Họ có mối quan hệ tốt đẹp với Chúa Giê-xu không? Đây là tất cả những câu hỏi bạn cần tự hỏi mình trước khi bắt đầu mối quan hệ với ai đó.

Một trong những lý do chính mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chia sẻ cùng một đức tin trong hôn nhân là nó gắn kết chúng ta về mặt thuộc linh - đó là sự gần gũi sâu sắc nhất có thể. Thêm vào đó, cả hai bạn sẽ có cùng một nguồn cội để chạy đến khi có vấn đề. Chúa ủng hộ hôn nhân; Ngài sẽ luôn dẫn dắt mỗi người trở thành một người vợ / chồng tốt hơn.

Cuối cùng, tôi thực sự khuyến khích bạn không phải là một người siêu phàm về tâm linh, mà hãy siêu tận tụy với Chúa Giê-xu. Hãy là người sống hết mình cho Đức Chúa Trời và đáng tin cậy. Chúa Giê-xu hết mình và hết lòng vì Đức Chúa Trời, và Ngài là người đáng tin cậy nhất trên trái đất. Ngài không cố gắng làm mọi người nhầm lẫn với những vấn đề cao siêu về tâm linh, thay vào đó Ngài nói bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn phù hợp với kinh nghiệm của họ. Hãy trở thành mẫu người mà bạn muốn kết hôn, vì bạn sẽ thu hút được những người giống mình.

Ngày 4Ngày 6

Thông tin về Kế hoạch

Single, Ready To Mingle

Hẹn hò và kết hôn có lẽ là chủ đề được thảo luận nhiều giữa những người trẻ và cả những người lớn. Điều đó rất hợp lý, vì chọn người phối ngẫu là quyết định quan trọng thứ hai mà bạn sẽ thực hiện trong đời, sau quyết định theo Chúa. Trong kế hoạch đọc này, bạn sẽ khám phá cách hẹn hò theo cách của Đức Chúa Trời và tìm hiểu một số nguyên tắc chính về các mối quan hệ thành công.

More

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hungry Generation đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.hungrygen.com/authors/vladimir-savchuk/

Các kế hoạch liên quan