Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Nghe Tiếng Chúa Mỗi Buổi SángBài mẫu

Nghe Tiếng Chúa Mỗi Buổi Sáng

NGÀY 13 TRONG 14

HÃY MONG ĐỢI

Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Chúa, vì tôi hy vọng nơi Ngài. (Thi Thiên 62:5)

Quyền năng của Chúa được khai phóng khi chúng ta cầu nguyện trong đức tin, tin cậy và tin Ngài, vì đức tin làm đẹp lòng Ngài. Sự mong đợi là thái độ của đức tin-tự thân trong nó có mang một sức mạnh đó là sức mạnh của hy vọng. Đức tin vươn tới thế giới thuộc linh và mong đợi quyền năng siêu nhiên của Chúa hiển lộ và làm điều mà không người nào trên đất có thể làm được. Sợ nghi ngờ, mặt khác, là sợ không có điều gì tốt đẹp xảy ra; nó không làm hài lòng Chúa và không phải là thứ Ngài có thể ban phước. Chúng ta bất lực khi chúng ta sống với sự nghi ngờ, thất vọng và thiếu tự tin vào Chúa.

Hãy suy nghĩ về thời điểm khi bạn không thật sự chắc chắn Chúa sẽ đến giúp đỡ bạn. Bạn không thể cầu nguyện những lời cầu nguyện rất quyền năng, phải không? Bây giờ hãy nhớ lại thời điểm khi lòng bạn tin cậy Chúa hoàn toàn và bạn thật sự tin rằng Ngài sẽ đến giúp bạn. Lúc đó bạn có thể cầu nguyện và bạn cảm nhận quyền năng phải không nào? Đó là sức mạnh của sự mong đợi trong sự cầu nguyện. Dẫu các việc không xảy ra chính xác như chúng ta đã hy vọng, hãy tin cậy Chúa biết điều tốt nhất và cứ mong đợi Ngài làm những điều lớn lao.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY

Hãy mong đợi Chúa làm những điều lớn lao trong cuộc đời của bạn và cầu nguyện dạn dĩ.

Kinh Thánh

Ngày 12Ngày 14

Thông tin về Kế hoạch

Nghe Tiếng Chúa Mỗi Buổi Sáng

Sách Tĩnh Nguyện này cung cấp những lời nhắc nhở nhằm thúc đẩy và giúp đỡ bạn ưu tiên để thì giờ với Chúa, phát triển lòng sốt sắng để thì giờ mỗi ngày với Ngài, hiểu được những đáp ứng của Ngài đối với lời cầu nguyện của bạn và duy trì mối quan hệ của bạn khi để nhiều thời gian hơn với Đức Chúa Trời.

More

Chúng tôi xin cảm ơn Joyce Meyer Bộ đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://tv.joycemeyer.org/vietnamese/

Các kế hoạch liên quan