Bài học cuối cùng: Kế hoạch cho một Tuần lễ ThánhBài mẫu

Phục vụ và tình yêu
Tôi là một người thích sự ngăn nắp, gọn gàng và có 3 cô con gái nhỏ từ năm tuổi trở xuống đã thực sự làm tôi từ bỏ mọi sở thích của mình. Tôi đơn giản không thể giữ cho mọi thứ gọn gàng và nó làm cho tôi nổi điên lên. Tôi đã mua cái biển hiệu này, "Xin lỗi mớ lộn xộn. Các con tôi đang tạo ra những kỷ niệm." Tôi treo nó lên và đi qua nó 100 lần một ngày, khi tôi đi ngang những bộ xếp hình, quần áo, váy đầm, chén bẩn, khăn tắm sạch chuẩn bị gấp lại cách đây mấy ngày và tôi tự nhủ: "Tạo ra những kỷ niệm, Becky. Tạo ra những kỷ niệm.
Tôi có thể quá điên cuồng trong việc điều chỉnh, mà tôi bỏ quên sự yêu thương.
Bài đọc ngày hôm nay dẫn chúng ta đến một cái bàn khác của những người mà Chúa Giê-xu đã dành thì giờ quan trọng của Ngài với họ, những người mà chúng ta đọc rằng Ngài đã yêu và coi như chính Ngài.
Đọc Giăng 13:1-17 và chú ý thái độ của Chúa Giê-xu đối với các môn đồ.
Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, tự hạ mình xuống và rửa chân cho 12 môn đồ. Tôi không nghĩ Ngài thấy sự dơ bẩn hay mùi hôi thối nơi bàn chân môn đồ. Nhưng Ngài đã biết trước rằng đây là thì giờ cuối cùng của Ngài với những người Ngài yêu và Ngài muốn bài học này được bày tỏ—Lời nói chưa đúng thời điểm. Vì vậy, Ngài đã hạ mình xuống và rửa chân cho môn đồ.
Đọc lại Giăng 13:15-17.
Những ai là người bạn phục vụ (hay nên phục vụ)? Những người đồng nghiệp hay người làm công? Con cái? Bạn cùng phòng hay một người bạn đời? Bạn bè? Hàng xóm?
Ẩn dụ mà nói thì một trong những cách mà bạn có thể rửa chân cho họ trong tuần này là gì? Hay theo nghĩa đen mà nói, có lẽ bạn cần phải rửa chân cho một ai đó, vậy bạn có thể rửa chân cho ai?
Bây giờ hãy đọc Giăng 13:34-35.
Phục vụ nhau chính là cách chúng ta yêu thương nhau. Thật vậy, Chúa Giê-xu nói rằng đó là cách mà người khác sẽ biết chúng ta là những Cơ đốc nhân. Người khác có biết bạn là một Cơ đốc nhân, một người theo Chúa Giê-xu không?
Tôi thực sự rất buồn khi thấy cách mà nhiều người bày tỏ niềm tin Cơ đốc trên trang mạng xã hội. Chúng ta đang làm mất đi sứ mạng phục vụ và yêu thương. Chúng ta quan tâm hơn về việc cố gắng để uốn nắn những người không tuyên bố theo Đấng Christ theo hình ảnh của Ngài. Thay vào đó, khi chúng ta được kêu gọi để phục vụ và yêu thương, không phải ép buộc người khác tuân theo.
Làm thế nào để việc tiếp cận phục vụ và yêu thương thay vì xét đoán, có thể thay đổi cách người khác có thể kinh nghiệm Đấng Christ?
Thật nhẹ nhõm thay khi biết rằng việc thay đổi thế giới hay cứu thế giới không phụ thuộc vào chúng ta! Tất cả chúng ta được kêu gọi tự hạ mình xuống mà phục vụ và yêu thương người khác.
Thông tin về Kế hoạch

Hãy để Tuần lễ Thánh này trôi qua thật chậm và học biết về những ngày cuối cùng của Đấng Christ trên trần thế. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được những bài học hay món quà mà Ngài đã dành thời gian để ban cho chúng ta. Bạn có cần một lời nhắc nhở về những điều quan trọng nhất cho Đấng Christ—Đó là bạn yêu con dân Ngài và đi theo Ngài? Vậy Ngài muốn dạy chúng ta điều gì trong Tuần lễ Thánh này?
More