Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Nước Thiên Đàng đếnBài mẫu

Kingdom Come

NGÀY 13 TRONG 15

CẦU NGUYỆN:

Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ban phước cho những người khác vì Ngài đã ban phước cho con. Xin chỉ con cách con có thể làm điều đó hôm nay và cho con sự dũng cảm để làm theo.


ĐỌC:

Hãy tưởng tượng bạn đang lướt qua những thông tin mới được đăng trên mạng xã hội của bạn và bắt gặp một bài đăng thực sự kích thích. Nó chỉ ra một điều gì đó sai lầm khủng khiếp trên thế giới và trong thâm tâm bạn được thúc đẩy để tham gia và làm điều gì đó. Vì vậy, bạn chia sẻ bài đăng, thêm một vài từ của riêng bạn để bày tỏ sự phẫn nộ khi dường như mọi ngưới quá thờ ơ để thực hiện một hành động. Và sau đó… bạn tiếp tục cuộc sống của mình với cảm giác tốt hơn về bản thân vì bạn đã tham gia. Bạn không đi đâu cả. Bạn không có một cuộc trò chuyện thực sự với bất cứ ai. Bạn không thực sự làm bất cứ điều gì. Nhưng bạn cảm thấy như bạn đã làm.


Nghe có quen không? Loại tham gia này bây giờ có một tên. Nó được gọi là “slacktivism” và nó chính thức có trong từ điển tiếng Anh. Đó là một lối tắt—và một đường tắt—đối với mong muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là việc chia sẻ những ý tưởng và thông tin quan trọng là không cần thiết. Nhưng chia sẻ thông tin chỉ là một bước trong hành trình lớn hơn. Và nếu chúng ta thỏa mãn ước muốn tham gia trước khi chúng ta thực sự tham gia, thì cuối cùng chúng ta sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng những gì Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong và qua chúng ta. Nó giống như việc bạn đến nhà hàng Ý yêu thích của mình và ăn no nê những chiếc bánh mì que trước khi món ăn được bày ra bàn. Bạn đang bỏ lỡ bữa ăn mà bạn thực sự muốn.


Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta làm nhiều điều hơn là “chỉ đưa ra những lời kêu gọi”. Trong những câu trên, từ sách Sáng thế ký, Áp-ram (sắp được đổi tên thành Áp-ra-ham) được cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ông, nhưng sau đó Đức Chúa Trời ngay lập tức nói với ông rằng ông sẽ “là một phước lành”. Đó là một món quà với một mục đích gắn liền với nó. Đức Chúa Trời ban phước cho Áp-ram, vì vậy ông sẽ ban phước cho những người khác.


Đây cũng là một chủ đề phổ biến trong Tân Ước. Phao-lô chọn chủ đề này trong 2 Cô-rinh-tô 1:3–7. Ông viết rằng Đức Chúa Trời mang lại sự an ủi, ít nhất là một phần, vì vậy chúng ta sẽ an ủi những người khác. Dường như trong nền văn hóa của chúng ta, chúng ta có thể bị cám dỗ viết lại những lời của Phao-lô, như thể ông đang nói: “Bạn đã được Đức Chúa Trời an ủi nên bạn có thể chia sẻ một bài đăng về việc có rất nhiều người trên thế giới cần được an ủi và cho mọi người biết bạn nghĩ thật tồi tệ khi họ không quan tâm.”


Đừng bị mắc mưu. Chỉ đơn giản "viết lời chia sẻ” lại sự phẫn nộ của ai đó về những gì sai trái là chưa đủ. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trở thành một phần của giải pháp, giải pháp này khó hơn và lộn xộn hơn nhưng bổ ích hơn nhiều.


Nếu bạn đặt niềm tin vào một Đức Chúa Trời không ngần ngại nhúng tay, thậm chí vấy máu, để theo đuổi bạn, thì điều hợp lý là chúng ta sẽ được yêu cầu làm điều tương tự đối với những người khác.


Thông qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã ban rất nhiều phước lành cho chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta một sự kêu gọi và một mục đích—là ban phước cho thế giới. Chúng ta đã được kêu gọi để dành thời gian, nguồn lực và sức lực của mình một cách rộng rãi để hợp tác với Đức Chúa Trời nhằm mang lại sự chữa lành và đổi mới cho thế giới tan vỡ này. Chúng ta đã được ban phước để ban phước và thay đổi để mang lại sự thay đổi.


SUY NGẪM:

Có thể cuộc sống của bạn là thông điệp ban sự sống duy nhất của Chúa Giê-Xu mà ai đó nghe được. Cuộc sống của bạn đang nói lên điều gì là quan trọng đối với bạn? Cuộc sống của bạn đang truyền đạt điều gì về điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời?


Hãy dành chút thời gian hôm nay và viết nhật ký về những câu hỏi trên. Điều gì quan trọng với bạn? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ những lĩnh vực trong lòng bạn đang cản trở cuộc sống của bạn phản ánh những gì bạn thực sự trân trọng.


Ngày 12Ngày 14

Thông tin về Kế hoạch

Kingdom Come

Chúng ta đã nghe nói rằng Chúa Giê-xu ban cho “sự sống sung mãn” và chúng ta khao khát kinh nghiệm đó. Chúng ta muốn cuộc sống ở phía bên kia của sự thay đổi. Nhưng loại thay đổi nào chúng ta cần? Và chúng ta tiến hành quá trình thay đổi như thế nào? Trong Vương Quốc Sẽ Đến, bạn sẽ khám phá một cách mới để sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt và từ trong ra ngoài mà Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta bước vào.

More

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hội thánh cộng đồng North Point đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://northpoint.org