Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Mùa Thương KhóBài mẫu

Mùa Thương Khó

NGÀY 2 TRONG 8

Chúa Nhật tuần lễ thánh: Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem

"Họ dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, trải áo mình trên lưng nó, rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, có người trải cành cây vừa chặt ngoài đồng. Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng: 'Hô-sa-na! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na trên nơi chí cao!'." (Mác 11:7-10)

Câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem vào Chúa Nhật trước lễ Vượt Qua thường được gọi là “sự vào thành khải hoàn”, mục đích của Chúa Giê-xu trong việc cưỡi lừa đi vào thành là công khai lời tuyên bố về Ngài là Đấng Mê-si và Vua Y-sơ-ra-ên. Trong buổi sáng Chúa Nhật này, đoàn dân đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và chào đón Chúa Giê-xu như một vị vua với tất cả lòng tôn kính. Thế nhưng chúng ta nhận biết gì về đoàn dân qua thái độ họ dành cho Ngài?

Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ trên đất với sứ điệp “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành" (Mác 1:15) và lời kêu gọi "hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Vị Vua đến không đến để chinh phục bằng vũ lực như các vị vua trần thế mà bởi tình yêu, ân điển, lòng thương xót, và sự hy sinh của chính Ngài cho dân sự của Ngài. Vương quốc của Ngài không phải là vương quốc của quân đội và huy hoàng mà là sự hạ mình hy sinh phục vụ. Ngài không chinh phục quốc gia mà chinh phục tấm lòng và tâm trí. Sứ điệp của Ngài là sự bình an với Chúa, chứ không phải là sự bình an trần tục. Điều này ứng nghiệm chính xác của Xa-cha-ri 9:9 “Nầy, Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu rỗi…” Vào buổi sáng Chúa Nhật này, đoàn dân đã đón chào Chúa với lời chúc tụng “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” Đoàn dân đã tung hô "Hô-sa-na", nghĩa là "Đức Chúa Trời cứu", nhưng có lẽ họ không nhận biết hết được vị Vua đã đến lần một này sẽ cứu họ khỏi vương quốc tối tăm của tội lỗi, chứ không phải cứu khỏi sự cai trị của La Mã, hay khôi phục độc lập đất nước cùng niềm kiêu hãnh của chính họ. Dân chúng xưng Chúa là con cháu vua Đa-vít nhưng có lẽ chỉ nghĩ đến vương quyền của tổ phụ trên đất chứ không nghĩ đến vương quyền của Đức Chúa Trời ở trong nước đời đời. Về sau chúng ta nhận ra rằng trong đoàn dân ấy, có thật nhiều người đã không tung hô Chúa Giê-xu vì chính Ngài.

Điều mà Chúa tìm kiếm nơi chúng ta ngày nay cũng như vậy – Chúa không cần những người ngưỡng mộ Chúa như một đám đông ca hát với nhu cầu và cách nhìn hạn hẹp của mình về Ngài, mà là những người tin và bước đi theo Ngài. Tận cùng trong đức tin của chúng ta không phải là nhiệt thành bao nhiêu, tận hiến bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, nhưng biết Chúa bao nhiêu và kính tôn Ngài bao nhiêu. Hãy cùng tra xét sự thờ phượng của chúng ta mỗi lần chúng ta nhóm họp lại thờ phượng Chúa. Hãy thờ phượng Chúa vì sự cứu chuộc Ngài ban, vì vương quyền Ngài đã đến, vì vương quốc Ngài còn đến đời đời.

Câu hỏi suy ngẫm:
1.Bạn thường nghĩ gì mỗi lúc hát lời “Hô-sa-na” mỗi khi nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh?
2. Bạn nghĩ Chúa Giê-xu nghĩ gì khi chính Ngài biết trong đoàn dân đông đó, không phải tất cả đều thờ phượng Chúa cách đúng đắn?
3. Ngày nay Chúa tìm kiếm điều gì trong sự thờ phượng của chúng ta?

Kinh Thánh

Ngày 1Ngày 3

Thông tin về Kế hoạch

Mùa Thương Khó

Mùa Thương Khó luôn là những ngày thật đặc biệt với người tin Chúa Giê-xu. Chúng ta được nhắc nhớ rằng Chúa đã phó mạng sống vì cớ chúng ta. Ao ước mùa Thương Khó sẽ là dịp để chúng ta suy niệm về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Hãy cùng SU Team suy ngẫm kế hoạch 8 ngày - Hành trình thương khó của Chúa Giê-xu.

More

Chúng tôi xin cảm ơn SU Vietnam đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://suvietnam.org/

Các kế hoạch liên quan