Lý Do Cho Niềm Hy Vọng Của Tôi Của Billy GrahamBài mẫu

Chúa Giê-xu Nhận Lấy Tất Cả Của Tôi
Tội lỗi phải chịu hình phạt của cái chết, và không ai có khả năng tự cứu mình khỏi hình phạt của tội lỗi, cũng như không thể tẩy rửa tấm lòng mình khỏi sự ô uế của nó. Chúa Giê-xu phán: “Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi” (Giăng 8:34). Đó là tin xấu. Bây giờ đây là Tin Mừng: Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng Ngài đòi hỏi sự ăn năn. . . . tuy nhiên, chính tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân đã sai Chúa Giê-xu từ Thiên đàng xuống để quét sạch chính thứ đang giam giữ chúng ta làm con tin cho cảm giác tội lỗi, xấu hổ và hoàn toàn vô vọng. Ngài đã nghiền nát quyền lực của tội lỗi qua tình yêu của Ngài, tình yêu phản ánh lòng trắc ẩn, lòng thương xót và ân điển thiêng liêng của Ngài. Kinh thánh nói,
Ai là Đức Chúa Trời như Ngài,
Tha thứ cho tội ác
Và bỏ qua sự vi phạm của những người còn sót lại trong di sản của Ngài?
Ngài không giữ mãi cơn giận,
Vì Ngài ưa thích sự thương xót. . . .
Ngài sẽ trút bỏ mọi tội lỗi của chúng ta
Xuống đáy biển sâu.
(Mi-chê 7:18–19)
Lời đề nghị của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người tội lỗi, “Ta sẽ thanh tẩy mọi gian ác chúng đã phạm với Ta, tha thứ mọi tội lỗi mà chúng đã phạm cũng như tội nổi loạn chống lại Ta” (Giê-rê-mi 33:8). Kiệt tác vô vọng của tội lỗi bị lu mờ bởi kiệt tác tha thứ và thương xót của Đức Chúa Trời.
Rắc rối chính của nhân loại là tội lỗi. Lẽ thật chính của Đức Chúa Trời là món quà tuyệt vời về sự cứu rỗi của Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu Christ là phương thuốc duy nhất cho tội lỗi. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).
Thông tin về Kế hoạch

My Hope America with Billy Graham là một nỗ lực trên toàn quốc của những người giống như bạn để mang Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ đến với bạn bè và những người thân yêu của họ. Các câu Kinh Thánh hàng ngày và các thông điệp kèm theo được lấy từ cuốn sách mới nhất của Billy Graham, “Lý Do Cho Niềm Hy Vọng Của Tôi: Sự Cứu Rỗi”.
More