1
Công vụ 7:59-60
Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn con.” Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội nầy cho họ!” Vừa dứt lời thì ông ngủ.
So sánh
Khám phá Công vụ 7:59-60
2
Công vụ 7:49
‘Chúa phán: Trời là ngai Ta, Và đất là bệ chân Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta, Nơi nào là chỗ cho Ta nghỉ ngơi?
Khám phá Công vụ 7:49
3
Công vụ 7:57-58
Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ.
Khám phá Công vụ 7:57-58
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video