1
Giê 37:17
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Sau đó Vua Xê-đê-ki-a sai người đến mời ông và tiếp riêng ông. Vua hỏi riêng ông trong cung điện mình rằng, “Có lời gì của CHÚA cho tôi không?” Giê-rê-mi đáp, “Có!” Ông nói tiếp, “Ngài sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn.”
So sánh
Khám phá Giê 37:17
2
Giê 37:15
Các quan trưởng nổi giận với Giê-rê-mi, họ đánh ông, rồi nhốt ông vào ngục, trong dinh của quan Thư Ký Giô-na-than, vì dinh ấy đã được biến thành một nhà tù.
Khám phá Giê 37:15
3
Giê 37:2
Nhưng ông, triều thần của ông, và dân trong nước đều không muốn nghe lời của CHÚA đã phán qua Tiên Tri Giê-rê-mi.
Khám phá Giê 37:2
4
Giê 37:9
CHÚA phán thế này, ‘Chớ tự dối mình mà bảo rằng, “Quân Canh-đê chắc chắn sẽ bỏ chúng ta mà đi,” vì chúng sẽ không bỏ đi.
Khám phá Giê 37:9
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video