1
Gióp 28:28
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Rồi Ngài bảo con người, ‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan; tránh xa điều ác là thông sáng.’”
So sánh
Khám phá Gióp 28:28
2
Gióp 28:12-13
Nhưng sự khôn ngoan tìm được ở đâu, sự thông sáng sống nơi nào? Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan; không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
Khám phá Gióp 28:12-13
3
Gióp 28:20-21
Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra, sự thông sáng sống nơi nào? Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống, chim trời cũng không biết đến.
Khám phá Gióp 28:20-21
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video