1
Ma-thi-ơ 11:28
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.
So sánh
Khám phá Ma-thi-ơ 11:28
2
Ma-thi-ơ 11:29
Hãy nhận lời dạy dỗ của ta và học theo ta vì ta hiền hòa và khiêm nhường, các ngươi sẽ tìm được sự thảnh thơi cho đời sống.
Khám phá Ma-thi-ơ 11:29
3
Ma-thi-ơ 11:30
Lời dạy của ta dễ chấp nhận; gánh ta giao cho các ngươi rất nhẹ nhàng.”
Khám phá Ma-thi-ơ 11:30
4
Ma-thi-ơ 11:27
Cha đã giao mọi sự cho Con. Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những người nào Con muốn cho biết.
Khám phá Ma-thi-ơ 11:27
5
Ma-thi-ơ 11:4-5
Chúa Giê-xu bảo họ, “Về thuật lại cho Giăng những gì các anh nghe và thấy: Kẻ mù được sáng mắt, kẻ què đi được, người mắc bệnh cùi được chữa lành. Kẻ điếc nghe được, người chết sống lại và Tin Mừng được giảng ra cho kẻ nghèo.
Khám phá Ma-thi-ơ 11:4-5
6
Ma-thi-ơ 11:15
Ai nghe được, hãy lắng nghe cho kỹ.
Khám phá Ma-thi-ơ 11:15
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video