1
Dân 23:19
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Đức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối; Ngài cũng chẳng là phàm nhân mà hối cải điều gì. Ngài đã hứa, lẽ nào Ngài chẳng thực hiện? Lời Ngài đã phán ra, lẽ nào Ngài sẽ chẳng làm cho ứng nghiệm?
So sánh
Khám phá Dân 23:19
2
Dân 23:23
Không ai có thể trù ếm chống lại Gia-cốp, Cũng không ai có thể dùng phù phép nghịch lại I-sơ-ra-ên; Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia-cốp và I-sơ-ra-ên rằng, ‘Hãy xem những gì Đức Chúa Trời đã làm!’
Khám phá Dân 23:23
3
Dân 23:20
Nầy, tôi đã nhận lệnh phải chúc phước, Và Ngài đã ban phước, nên tôi không thể làm ngược lại.
Khám phá Dân 23:20
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video