1
Dân số 20:12
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Nhưng CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, “Vì con không tin ta và không tôn ta là thánh trước mặt dân chúng, nên con không được dẫn họ vào xứ ta đã hứa cho họ.”
So sánh
Khám phá Dân số 20:12
2
Dân số 20:8
“Hãy lấy cây gậy của con, rồi con và A-rôn, anh con phải tập họp dân chúng lại. Hãy nói với tảng đá trước mặt họ thì nước sẽ phun ra. Khi con làm cho nước phun ra từ tảng đá thì cho dân chúng và súc vật uống.”
Khám phá Dân số 20:8
3
Dân số 20:11
Mô-se liền giơ cây gậy đập tảng đá hai lần. Nước bắt đầu phun ra và dân chúng cùng súc vật đều uống.
Khám phá Dân số 20:11
4
Dân số 20:10
Ông và A-rôn tập họp dân chúng trước tảng đá rồi Mô-se nói, “Bây giờ hãy nghe đây, các ngươi là kẻ phản nghịch Thượng Đế! Các ngươi có muốn tôi khiến tảng đá nầy phun nước ra cho các ngươi không?”
Khám phá Dân số 20:10
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video