Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Bị Quá Sức Bởi Các Phước Lành (Phần 1)Bài mẫu

Overwhelmed by My Blessings: Encouragement for Moms (Part 1)

NGÀY 2 TRONG 5

Khi tôi phát hiện ra mình đang mang thai đứa con thứ sáu của chúng tôi, tôi biết mình đang ở trong tình trạng quá tải. Tôi đã bị quá sức bởi trách nhiệm của mình và điều này đặt tôi trên bờ vực. Tôi là một cô gái khá tháo vát, quyết đoán, nhưng điều này vượt quá khả năng của tôi. Tôi đang dạy bốn đứa con lớn của mình học tại nhà trong khi cố gắng giữ một đứa trẻ ba tuổi đầy hiếu động. Tôi đã cố gắng để tạo ra một số trật tự với các con mà vẫn tìm thấy một chút thời gian riêng tư với chồng tôi. Tôi chỉ mong các con tôi không rời khỏi nhà năm 18 tuổi mà vẫn chưa biết đọc, hay không biết tính toán và chồng tôi vẫn yêu tôi.

Thường ngày, tôi sẽ đi bộ đến hộp thư của chúng tôi ở cuối lối vào nhà, nhìn xuống con đường một cách khao khát và nghiêm túc tự hỏi sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục bước đi thật xa. Một ngày nọ, khi đang mơ mộng về việc chạy trốn, tôi nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng của Chúa Giê-xu rằng: “Hãy dành thời gian cho Ta”. Gì vậy?! Tôi thậm chí không thể đi vệ sinh mà lũ trẻ không bám theo, và độ ồn trong nhà của chúng tôi thật chói tai! Thời gian sao? Tôi không có thời gian!

Nhưng tôi biết mình cũng có 24 giờ một ngày giống như những người khác. Tôi chỉ cần ưu tiên dành thời gian với Chúa Giê-xu. Tôi bắt đầu thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày vì đó là khoảng thời gian duy nhất trong nhà tôi yên tĩnh. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh trong những giờ đầu yên bình đó. Lúc đầu, tôi không cảm thấy mình nhận được nhiều điều, nhưng sau một thời gian, lời Kinh Thánh đã trở thành sự bình yên trong sự hỗn loạn và cho tôi sức mạnh để kiên trì. Lời Đức Chúa Trời giống như thuốc hóa trị cho tội lỗi đen tối trong lòng tôi và đem lại thị lực cho đôi mắt mù lòa của tôi. Những lời đó đã trở thành hơi thở, tình yêu và cuộc sống! Chúng đã thay đổi tôi sau đó, và vẫn đang thay đổi tôi ngày hôm nay.

Tôi chắc rằng đã có những ngày mấy đứa con tôi ra khỏi giường và muốn tham gia cùng tôi. Tôi dạy chúng ngồi yên lặng với tôi, nếu không chúng sẽ phải quay lại giường. Một trong những cô con gái của tôi nói rằng việc ngồi với tôi khi tôi đọc Kinh Thánh vẫn là một trong những kỷ niệm yêu thích của cô bé.

Hãy thử đi! Tôi thách thức bạn đấy. Hãy đặt báo thức sớm hơn 30 phút. Mỗi ngày bạn thức dậy trước khi gia đình bạn thức dậy. Tôi hứa—thời gian ở với Đức Chúa Trời sẽ tạo nên sắc màu cho một ngày của bạn và đặt tấm lòng của bạn vào những điều đúng đắn. Bạn sẽ thấy.

Thưa Cha, con thừa nhận là con coi trọng giấc ngủ của mình. Đây là một điều khó khăn đối với con, để cân nhắc việc dậy sớm hơn mỗi ngày. Xin cho con can đảm để chiến đấu với những lời bào chữa và chọn tôn vinh Ngài với phần đầu tiên trong ngày của con. Con cầu xin rằng khi hy sinh giấc ngủ này, con sẽ tỉnh thức và cởi mở đón nhận lời Ngài dành cho con. Cảm ơn Ngài vì những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Ngài rằng lời Ngài là sự sống.

Cân nhắc việc đọc những câu Kinh Thánh này từ bản dịch Hiệu Đính 2010 để có một góc nhìn mới mẻ.

Ngày 1Ngày 3

Thông tin về Kế hoạch

Overwhelmed by My Blessings: Encouragement for Moms (Part 1)

Lời động viên dành cho các bà mẹ từ một người mẹ đã sinh 7 đứa con và còn sống để kể lại. Đây là phần 1 của 12 phần tĩnh nguyện trong loạt bài của Robin Meadows!

More

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Robin Meadows đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://instagram.com/manymeadows