Bị Quá Sức Bởi Các Phước Lành (Phần 1)Bài mẫu

Đón nhận các tình huống và hoàn cảnh xảy đến cho chúng ta không phải là sự kiện chỉ diễn ra một lần. Cuộc sống luôn thử thách chúng ta mỗi ngày, đôi khi là trước bữa sáng! Làm thế nào để chúng ta đón nhận những gì chúng ta được ban cho trên thế giới này?
Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. 2 Cô-rinh-tô 12:9 – VIE2010
Ân điển dành cho Phao-lô là đủ rồi sao? Nghe có vẻ giống như một lời dạy dỗ tôn giáo sáo rỗng hoặc một lời nói tầm thường mang tính trịch thượng đối với đôi tai đang mệt mỏi của chúng ta. Nhưng đó là sự thật và sức mạnh cho chúng ta nếu chúng ta chấp nhận nó. (Phao-lô biết; hãy đọc lời tường thuật của ông trong các thư tín xung quanh). Ân điển của Đức Chúa Trời là đủ cho mọi tình huống khó khăn mà chúng ta sẽ trải qua, ngay cả khi điều đó dường như không thể xảy ra.
Chúng ta luôn có một sự lựa chọn. Chúng ta có thể oằn mình và chiến đấu chống lại hoàn cảnh của mình, hoặc chúng ta có thể chọn đón nhận những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đây là chìa khóa: chúng ta không nhận được ân sủng của Ngài cho đến khi chúng ta hạ mình và thừa nhận rằng chúng ta không thể tự mình làm điều đó, bất kể “điều đó” của chúng ta là gì.
“Điều đó” của bạn có thể là giáo dục tại nhà cho con cái của bạn. Đó có thể là đối phó với một đứa trẻ khó bảo hoặc thậm chí chọn yêu chồng bạn khi anh ấy không đáng yêu cho lắm. Đó có thể là tình hình tài chính, công việc, sếp, tình trạng độc thân của bạn hoặc cách đối xử với cha mẹ. Dù “điều đó” là gì đi nữa, khi chúng ta ngừng coi hoàn cảnh của mình là trở ngại để đánh bại hoặc vượt qua, và chọn chấp nhận chúng, đó là lúc chúng ta nhận được ân điển của Ngài. Điều này có nghĩa là chọn buông tay, và để Ngài kiểm soát. Và đây đôi khi là một sự lựa chọn khó khăn để thực hiện.
Điều thú vị là khi chúng ta chỉ cam chịu hoàn cảnh của mình, cuối cùng chúng có thể vượt qua chúng ta, nhấn chìm và đánh bại chúng ta. Việc đón nhận những khó khăn có thể tạo ra một thay đổi lớn lao trong tấm lòng của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang chiến đấu, gắng sức chống lại những điều khó khăn trong cuộc sống, hãy buông tay!
Hãy đón nhận hoàn cảnh để nhận được ân điển của Ngài!
Chúa Giê-xu ơi, điều này nghe có vẻ quá khó khăn với con. Con đang vật lộn dưới gánh nặng mà Ngài đã trao cho con. Mọi thứ khó khăn hơn con tưởng. Con muốn đón nhận những gì Ngài đã ban cho con, nhưng con phải thừa nhận rằng, con muốn mọi thứ dễ dàng hơn thế này. Đây là điều con biết. Con không thể làm điều này một mình. Con cần sức mạnh và quyền năng siêu nhiên của Ngài để vượt qua ngày hôm nay. Con ăn năn vì đã cố gắng tìm hiểu và làm mọi việc một mình, và con cầu xin Ngài hãy hiện diện trong hoàn cảnh của con ngày hôm nay. Con chọn đón nhận hoàn cảnh của mình với một góc nhìn mới. Xin hãy cho con thấy ân điển của Ngài!
Thông tin về Kế hoạch

Lời động viên dành cho các bà mẹ từ một người mẹ đã sinh 7 đứa con và còn sống để kể lại. Đây là phần 1 của 12 phần tĩnh nguyện trong loạt bài của Robin Meadows!
More