Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Bị Quá Sức Bởi Các Phước Lành (Phần 1)Bài mẫu

Overwhelmed by My Blessings: Encouragement for Moms (Part 1)

NGÀY 3 TRONG 5

Tôi nhớ một ngày khi các con tôi còn nhỏ, chồng tôi đi làm về và thấy tất cả chúng tôi đang ngồi dưới sàn nhà khóc. Ngay cả tôi cũng khóc! Tôi đã làm xong rồi. Có những việc đã xong, có những việc làm quá mức và cũng có những việc còn bỏ dỡ. Tôi đang tìm nơi các bà mẹ đi từ chức.

“Em không thể làm việc này được nữa,” hầu như không nói được lời nào với chồng qua tiếng khóc nức nở của mình. "Việc này là quá mức! Các con không nghe lời em. Ngôi nhà luôn là một mớ hỗn độn. Em thậm chí không có thời gian để làm những việc phải làm chỉ để giúp chúng ta không phải sống trong cảnh bẩn thỉu!”

Sau khi chúng tôi ổn định lại mọi thứ, sau đó anh ấy nói với tôi về một khái niệm mà tôi đã sử dụng đi sử dụng lại. Người đàn ông lịch lãm của tôi nói, “Robin à, mọi chuyện sẽ không dễ dàng hơn trong thời gian tới. Em sẽ phải quyết định chấp nhận điều đó và làm tốt nhất có thể.” Ồ! Thái độ của tôi cần thay đổi.

Với rất nhiều sự lằm bằm và đấu tranh, tôi bắt đầu cho phép những lời nói của chồng tôi đi sâu vào tấm lòng mình. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Tôi bắt đầu lựa chọn chấp nhận rằng những ngày của tôi sẽ trở nên nhàm chán, trần tục và không có gì nổi bật ----- trừ khi tôi khiến chúng trở nên vui vẻ hơn. Tôi cần tận hưởng, hơn là chạy trốn. Tôi luôn bị căng thẳng và quá sức—trừ khi tôi học cách từ bỏ và chấp nhận sự thật rằng với tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, Ngài cũng sẽ cung cấp một cách để tôi đối phó với điều đó một cách đầy yêu thương và kiên nhẫn.

Khi tôi học cách từ bỏ những định kiến về cuộc sống và hy sinh bản thân cho con cái, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. THÔI ĐƯỢC. Thật ra là không dễ dàng hơn chút nào. Nhưng tôi đang bước vào một lĩnh vực mới của sự phát triển và trưởng thành cá nhân, điều đó đã mang lại lợi ích cho tôi và gia đình tôi.

Lạy Cha, xin cho con can đảm để bước vào thực tế rằng một ngày của con là do con tạo ra, dựa trên thái độ của con. Con mời Ngài vào từng hoàn cảnh của con. Xin giúp con nhìn bằng đôi mắt của Ngài, biết rằng tất cả những gì con làm và nói hôm nay đều có giá trị vĩnh cửu và không hề uổng phí công sức. Con cầu nguyện để sức mạnh của Ngài là của con, chọn tìm niềm vui, niềm vui của Ngài, ngay cả trong những công việc trần tục nhất. Con đặt ngày của con trong tay Ngài và đồng ý rằng hôm nay là một ngày tốt lành để có một ngày tốt lành!

Ngày 2Ngày 4

Thông tin về Kế hoạch

Overwhelmed by My Blessings: Encouragement for Moms (Part 1)

Lời động viên dành cho các bà mẹ từ một người mẹ đã sinh 7 đứa con và còn sống để kể lại. Đây là phần 1 của 12 phần tĩnh nguyện trong loạt bài của Robin Meadows!

More

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Robin Meadows đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://instagram.com/manymeadows