Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Được Huấn Luyện Để Tin TưởngBài mẫu

Trained to Trust

NGÀY 3 TRONG 6

Con đang cầm vật gì trong tay?

Bạn có khao khát được Đức Chúa Trời sử dụng nhưng lại cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn hoặc không có gì để cống hiến?

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2, chúng ta thấy Môi-se bào chữa vì ông cảm thấy không đủ khả năng để làm công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm. Câu trả lời của Đức Chúa Trời là, "Con đang cầm vật gì trong tay?" Và Môi-se nói, "Một cây gậy."

Sau đó, Đức Chúa Trời tiếp tục thể hiện sức mạnh và quyền năng của Ngài để thực hiện các phép lạ bằng cách sử dụng cây trượng của người chăn chiên nằm trong tay Môi-se.

Chúng ta thường thấy trường hợp này trong Kinh Thánh:

Đức Chúa Trời đã dùng bữa trưa của một cậu bé để nuôi 5000 người khi Ngài dùng những gì có trong tay (Giăng 6:9).

Đa-vít đã giết Gô-li-át bằng cách sử dụng những viên đá trong tay (1 Sa-mu-ên 17:49).

Đức Chúa Trời đã dùng xương hàm của một con lừa trong tay Sam-sôn (Các quan xét 15:15).

Yêu cầu để được Đức Chúa Trời sử dụng theo những cách mạnh mẽ không phải là tài năng, sức mạnh, tiền bạc hay học vấn. Yêu cầu đơn giản là một tấm lòng sẵn sàng chọn tin cậy vào sức mạnh và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Ngài có thể sử dụng bất cứ thứ gì chúng ta giao cho Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta sẽ lấy khả năng đó và thực hiện những điều kỳ diệu mà chúng ta sẽ là một phần trong đó.

Gần đây, một bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về một cậu bé lo lắng cho những người vô gia cư bị lạnh. Cậu bé đã sử dụng tất cả những gì mình có, dốc hết con heo đất của mình và mua một chiếc chăn. Chẳng mấy chốc, một chiếc chăn đã biến thành 5000 chiếc chăn (tên của bộ phim) và sự khởi đầu của một mục vụ phi lợi nhuận đã ra đời. Cậu bé hiểu rằng mình không đủ tiêu chuẩn, nhưng bé tin cậy vào Đấng có đủ mọi điều đó. Nếu một cậu bé bảy tuổi có thể được Đức Chúa Trời sử dụng để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, thì chúng ta không có lý do gì để bào chữa.

Với suy nghĩ đó, "Cái gì trong tay bạn vậy?"

CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã chọn làm việc thông qua con cái của Ngài. Xin cho chúng con từ bỏ nỗi sợ hãi của mình để đổi lấy sự tự tin đến từ việc tin cậy vào sức mạnh và quyền năng của Ngài. Hãy nhắc nhở lòng chúng con rằng chúng con có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con.

SUY NGẪM:
Mọi thứ chúng ta có đều là món quà từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đã làm gì với những khả năng mà Ngài ban cho chúng ta cho Ngài. Hôm nay bạn có thể dâng lên Ngài những món quà gì?

Ngày 2Ngày 4

Thông tin về Kế hoạch

Trained to Trust

Làm sao chúng ta một cách cá nhân có thể biết rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và có khả năng, sức mạnh và quyền năng để giải quyết những vấn đề lớn nhất của chúng ta nếu chúng ta chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào? Buổi tĩnh nguyện kéo dài sáu ngày này là một lời nhắc nhở rằng có đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là có đức tin nơi khả năng, thời điểm và phương pháp của Ngài. Chúng ta đang được huấn luyện để tin cậy Ngài.

More

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Jennifer McAlister đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://trainedtotrust.com

Các kế hoạch liên quan