Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Được Huấn Luyện Để Tin TưởngBài mẫu

Trained to Trust

NGÀY 4 TRONG 6

Bạn có an toàn không?

Trong thế giới ngày nay, chúng ta coi trọng sự an toàn và có xu hướng tôn sùng sự thuận tiện, tránh sự khó chịu bằng mọi giá. Đây không phải là trường hợp của con cái Đức Chúa Trời.

Trong suốt Kinh thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời được tôn vinh và đức tin của chúng ta được củng cố khi sự an toàn và thoải mái là thứ yếu đối với việc theo Ngài. Mong muốn của Ngài là chúng ta được sống trong vùng đức tin chứ không phải vùng an toàn.

Khi Chúa Giê-xu mời Phi-e-rơ nhảy ra khỏi thuyền trong cơn bão—điều đó không an toàn.

Khi Đức Chúa Trời gọi Môi-se đến gặp Ngài trên đỉnh núi Si-nai giữa sấm sét, động đất, lửa và khói—điều đó không hề an toàn.

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị quân đội Ai Cập truy đuổi, họ không bỏ chạy trên cạn mà vâng lời và đi thẳng xuống biển—điều đó không hề an toàn.

Đức Chúa Trời toàn năng và không sợ gì cả. Khi chúng ta hiểu rằng sự an toàn và an ninh của chúng ta chỉ được tìm thấy nơi Ngài, thì chúng ta cũng có thể dạn dĩ và không sợ hãi. Khi chúng ta tin cậy và vâng theo tiếng Ngài, thì Ngài được vinh hiển, đức tin của chúng ta được củng cố và tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài lớn lên.

Nếu Phi-e-rơ chọn sự an toàn thay vì đi theo Chúa Giê-xu, thì ông đã không trải nghiệm phép lạ đi trên mặt nước.

Môi-se phải can đảm để leo lên Núi Si-nai nhưng nếu không, ông đã bỏ lỡ sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời. Đức tin của ông cho phép ông chứng kiến vinh quang nơi ngự trị của Đức Chúa Trời cũng như vinh dự được nói chuyện riêng với Ngài.

Nếu dân Y-sơ-ra-ên chọn đi con đường an toàn khi đi trên đất thay vì đi về hướng biển, thì họ đã không thể chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời để giải cứu họ bằng cách phân tách nước của Biển Đỏ một cách kỳ diệu.

Cha Thiên Thượng truyền lệnh cho chúng ta đừng sợ hãi hay nản lòng vì Ngài ở cùng chúng ta. Chúa Giê-xu không bao giờ ngồi bên lề, và chúng ta cũng vậy. Với tư cách là những người đại diện của Ngài, chúng ta phải mạnh dạn và can đảm, hiểu rằng một linh hồn được Đức Chúa Trời đóng ấn sẽ được an toàn vĩnh viễn. Đối với những người đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, thậm chí cái chết đã bị khuất phục và chiến thắng của chúng ta đã được đảm bảo.

Khi chúng ta bước đi với Ngài, kẻ không an toàn chính là kẻ thù của linh hồn chúng ta.

Chúng ta trở nên nguy hiểm.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì có Ngài ở bên chúng con không có gì phải sợ hãi. Cầu mong chúng con không bao giờ ngồi ngoài lề với tư cách khán giả mà thay vào đó là những người tham gia tích cực có hành động tôn vinh Ngài và biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn.

SUY NGẪM:
Bạn có xu hướng sống trong vùng an toàn hay vùng đức tin?

Ngày 3Ngày 5

Thông tin về Kế hoạch

Trained to Trust

Làm sao chúng ta một cách cá nhân có thể biết rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và có khả năng, sức mạnh và quyền năng để giải quyết những vấn đề lớn nhất của chúng ta nếu chúng ta chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào? Buổi tĩnh nguyện kéo dài sáu ngày này là một lời nhắc nhở rằng có đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là có đức tin nơi khả năng, thời điểm và phương pháp của Ngài. Chúng ta đang được huấn luyện để tin cậy Ngài.

More

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Jennifer McAlister đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://trainedtotrust.com

Các kế hoạch liên quan