Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Được Huấn Luyện Để Tin TưởngBài mẫu

Trained to Trust

NGÀY 5 TRONG 6

Bạn trốn ở đâu?

Vì vậy, họ lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va:"Người ấy đã đến đây chưa?" Đức Giê-hô-va trả lời:"Kìa, người ấy đang ẩn trong đống đồ đạc kia” (1 Sa-mu-ên 10:22).

Trong 1 Sa-mu-ên 10, chúng ta đọc lời tường thuật về cách vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên phản ứng khi đến lúc ông đảm nhận vai trò của mình. Sau-lơ được Đức Chúa Trời chọn và xức dầu làm vua một cách kín đáo, nhưng khi đến lúc phải công khai ra mắt dân chúng, ông lại lẩn trốn.

Giống như Sau-lơ, tất cả chúng ta đều phạm tội trốn trong đống hành lý khi được yêu cầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thật không may, khi ẩn sau gánh nặng là sự sợ hãi, bất an, thờ ơ hoặc thậm chí là bận rộn, chúng ta cản trở nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó. Tệ hơn nữa, kiểu che giấu này không tôn vinh Đức Chúa Trời mà ngược lại còn cho thấy sự thiếu đức tin.

Là những Cơ đốc nhân đã được Đức Chúa Trời chọn và được xức dầu bởi Đức Thánh Linh của Ngài, chúng ta không cần phải trốn tránh vì chúng ta đã được bảo vệ. Cô-lô-se 3:3 cho chúng ta biết đời sống của chúng ta được giấu kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta được bao phủ trong sự tha thứ, yêu thương, bảo vệ và chiến thắng. Nơi ẩn náu an toàn và được chấp nhận duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Ngài là nơi nương náu, là sức lực, là tháp vững chắc và là cái khiên che chở chúng ta dưới bóng cánh của Ngài. Khi được Ngài chở che, chúng ta có thể mạnh dạn nói: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6).

Với sự tin tưởng vào sự thỏa đáng và sức mạnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể giao gánh nặng của mình cho Ngài, không phải trốn trong đó! Hãy để Đấng đủ sức mang nó... mang nó cho bạn.

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giê-xu, Cảm ơn Chúa đã bao bọc chúng con bằng sự tha thứ, tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Biết rằng Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, chúng ta có thể dạn dĩ tin cậy và vâng theo mọi điều Ngài đã kêu gọi chúng ta làm. Chúng con không có gì phải sợ hãi vì chúng con thuộc về Ngài.

SUY NGẪM:
“Mong đợi những điều vĩ đại từ Đức Chúa Trời, cố gắng làm những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời.” - William Carey

Ngày 4Ngày 6

Thông tin về Kế hoạch

Trained to Trust

Làm sao chúng ta một cách cá nhân có thể biết rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và có khả năng, sức mạnh và quyền năng để giải quyết những vấn đề lớn nhất của chúng ta nếu chúng ta chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào? Buổi tĩnh nguyện kéo dài sáu ngày này là một lời nhắc nhở rằng có đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là có đức tin nơi khả năng, thời điểm và phương pháp của Ngài. Chúng ta đang được huấn luyện để tin cậy Ngài.

More

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Jennifer McAlister đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://trainedtotrust.com

Các kế hoạch liên quan