1
Sáng 4:7
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Nếu con làm phải, lẽ nào không được chấp nhận? Còn nếu con làm không phải thì tội ác đang rình rập trước cửa, thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó.”
Vergelyk
Verken Sáng 4:7
2
Sáng 4:26
Sết cũng sinh con trai đặt tên là Ê-nót. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh CHÚA.
Verken Sáng 4:26
3
Sáng 4:9
CHÚA hỏi Ca-in: “A-bên, em ngươi ở đâu?” Ca-in thưa: “Con không biết! Con là người giữ em con sao?”
Verken Sáng 4:9
4
Sáng 4:10
Chúa tiếp: “Ngươi đã làm chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất đang kêu van cùng Ta.
Verken Sáng 4:10
5
Sáng 4:15
CHÚA đáp: “Không đâu, nếu ai giết Ca-in sẽ bị báo thù gấp bảy lần.” CHÚA cũng đánh dấu trên người Ca-in để có ai gặp người, sẽ không giết.
Verken Sáng 4:15
Tuisblad
Bybel
Leesplanne
Video's